Êm đềm
Thôi anh nhé u buồn làm chi thế
Đễ cỏi lòng hoang phế bước quạnh hiu
Vui đi nhé niềm tin yêu cuộc sống
Bỏ ưu phiền vơi nổi đắng tình đau
Vượt nổi đau ta tìm vào quên lãng
Giấu lệ sầu cho máu cạn buồng tim
Nuốt vào tâm những u tối muộn phiền
Ngẫng cao mặt đễ hương tình nở rộ
Mưa nhỏ hạt hay lệ buồn rơi xuống
Ướt mặt mình ta uống hết giọt đau
Nhưng cỏi lòng niềm tê tái dâng cao
Rồi cúi mặt giấu lệ sầu ảm đạm
Vần thơ ấy đã chìm vào quên lãng
Phím tơ chùng mang nổi nhớ dâng cao
Nói gì đây khi khoé mắt u sầu
Ta cúi mặt lau nhanh giòng lệ thắm
10/05/04