Tiếng Cha Ru Con Ngủ

Một đêm mưa mơ thấy Cha trở về
Ru con ngủ à..ơi.thời thơ ấu
Con chim nhỏ bình yên trên cành đậu
Quên những ngày bão táp gió mưa sa


Mẹ đã xa như bóng xế chiều tà
Con chỉ có tình Cha niềm an ủi
Như ánh đuốc dẫn đường trong đêm tối
Cha cho con sức sống lẫn niềm tin


May mắn thay được sống trong gia đình
Tình của Mẹ, nghĩa Cha vô bờ bến
Cao tựa núi, bao la như lòng biển
Con tắm mình trong hạnh phúc yêu thương


Rồi một ngày con sống kiếp tha phương
Chống gậy trúc, mỗi chiều Cha ra ngõ
Đêm dần xuống nặng thêm lòng thương nhớ
Đứa con khờ phiêu giạt ở nơi đâu !


Khi con về vườn cũ trắng hoa cau
Gọi "Cha hỡi !" Ôi ! Một trời vắng lặng
Mới thấu nỗi biệt ly đau cùng tận
Mất Cha rồi khao khát tiếng ru hời.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả