Cho Em Được

Cho em được làm người tình bé nhỏ
Ngủ bên anh như cọng cỏ dịu hiền
Đợi gió về hé nở đóa môi duyên
Những yêu dấu đọng lại trên bờ mắt

Cho em được làm người tình chân thật
Nói với anh lời lẽ rất nồng nàn
Dang tay dài hứng sợi nắng bay ngang
Kết màu áo hai đứa làm sính lễ

Cho em được làm người tình e lệ
Như lần đầu trao khe khẽ môi hôn
Nghe sóng xa từng nhịp vỗ dập dồn
Lâng lâng quá, muôn thuở còn say đắm

Cho em được làm người tình trong mộng
Giấc liêu trai, khăn áo mỏng lụa là
Trói chặt đời bằng tình ái thiết tha
Hai thực thể mãi chung hòa thành một

Cho em được làm người tình duy nhất
Chuyện tim mình không đổi chác, bán mua
Dẫu một năm trời thay áo bao mùa
Tình em chỉ đẹp một mùa chung thủy

Cho em được làm người tình như ý
Để trọn đời anh yêu chỉ riêng em
Tay nhiệm mầu đâu cần đợi phép tiên
Vẫn giữ được cuộc tình hiền hoa cỏ

051004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả