BIỆT LY
1 -
Biệt Ly !
Sao gọi biệt ly ?
nghe hồn Sông Núi
nói gì bên trong
mắt nhìn đau đáu về Đông
ngọn dao chém đất
ruộng đồng mủ ung
vạch lau tìm gốc cội tùng
vết bom phạt ngọn
góc rừng vỡ da
dậm chân bật máu Sơn Hà
nghe con Cuốc gọi
hồn va Cội Nguồn
2 -
Biệt Ly !
Sao gọi biệt ly ?
chân xa Quê Nội
Tâm ghì mộ bia
sáng đi nước mắt đầm đìa
chiều theo hương khói
chung chia cuộc buồn
khuya nghe ai gõ vào hồn
đưa tay hứng giọt
máu hồng còn tươi
dang chân đụng gốc sinh thời
lắt lay tiếng võng
...ầu ...ơi ! Mẹ về
mốt mai hết cuộc xa quê
xác mong nằm ghé
bên lề Cha Ông .
100504