Trả

Tôi trả cho đời tấm thân tôi
Bão giông đưa đẩy đã hao gầy
Thơ buồn nên cứ ngồi đọc mãi
Tình cũ chưa quên vẫn chập chờn

Tôi trả mọi người những vần thơ
Chua chát làm sao chẳng ai đòi
Thơ tôi gọt dũa bằng hơi thở
Và những suy tư của tâm hồn

Tôi trả lại người cuộc tình thơ
Đang vui bỗng gãy giấc mơ hồng
Đêm về trống vắng mênh mông quá
Giết chết đam mê tuổi xuân thì

Tôi trả ... xin đời phút bình yên
Đừng ai tìm đến gởi thêm sầu
Đừng ai oán trách hay thương hại
Hãy để tôi vui những ngày buồn


Tôi trả ... biết người có hiểu tôi ???


October 02,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả