Bong Bóng Nước

Gom hàng bong bóng nước
Ray rứt mềm những thoáng không gian
Đã bao lần
Nghe tiềm thức ôm sâu vào nhung nhớ
Ngỡ rất ơ thờ
Ngỡ rằng ...đó ...cơn mơ
Mà sao mãi
Dắt gót chân ta
Quyện sâu dấu hài người ...một người xa lạ

Gom hàng bong bóng nước
Tìm chút dư hương
Thơm môi cười độ lượng
Có một bóng hình len khóe mắt long lanh
Để từng đêm
Bờ mi nhỏ quên niềm kiêu hãnh
Nhắm chặt nỗi lòng xao xuyến giăng

Gom hàng bong bóng nước
Mây lặng rớt vào tay
Tóc đùa con gió sẩy
Mưa lại buồn...hôm nay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả