Rong rêu
Lớp rong rêu phủ nhiều trên ghềnh đá
Chẵng u buồn xót dạ chút tình xa
Vẫn vô tri chẵng có chút tâm tà
Hờ hững mãi hơn lòng người gian trá
Trăm năm bia đá thì mòn
Tên người khắc mãi vẫn còn sử xanh
Thà làm tượng đá âm thầm
Còn hơn phải sống thẹn trong dương trần
Đừng vì một chút má hồng
Đễ đêm mộng mị đễ lòng nhớ nhung
Đêm vễ mơ chử tình chung
Vẫn là xa cách chẵng cùng quê hương
Khi ánh trăng ló mình sau mây trắng
Là lúc hồn ta dậy sóng dâng cao
Nhớ về anh đêm vắng lệ mãi trào
Trăng say đắm cho hồn vào mộng mị
Chim trời tung cánh nơi đâu
Cho em trãi mông. đêm vào đam mê
Giờ anh nơi đó xa quê
Em còn đứng mãi nhìn về phương xa
Đoạ đày một chút má hồng
Thôi đành gỡi trọn tình nồng vườn thơ
Đễ đêm mộng bớt bơ vơ
Chẵng màng duyên nợ đổi dời tình kia
Giọt rượu nồng làm đốt nát tâm anh
Uống mà chi cho cay lạnh thân mình
Hãy vui đi chờ đón ánh bình minh
Cho môi thắm em xinh thêm ân ái
Tôi cúi đầu xin trả đấng chí tôn
Trả thể xác và linh hồn khờ dại
Trả khổ đau yêu thương và tình ái
Dù hồn tôi địa ngục hay thiên đàng
Dẩu xa xôi mấy cũng gần
Đời thơm hương rươụ môi nông` hương hoa
Xin cho trời biển bao la
Lung linh sóng nước sao sa trời gần
Xoay tròn trái đất quanh năm
Tim ta máu chảy trầm ngâm tư tình
Khi nào đất nứt tim ngưng
Thì ta dừng lại chử đừng yêu anh
11/05/04