Mộng hoang
Vỡ tan giấc mộng bình an
Ta tìm lại chút nồng nàn đêm sau
Cúi đầu giấu giọt lệ sầu
Mộng hoang đâu hời chia đau làm gì
Cho em mơ giấc mơ hồng
Vòng tay ân ái một lần trao thân
Cho em mái ấm tình thâm
Đễ em nằm trọn trong vòng tay anh
Thăm thẳm xa trôi đời lơ lững
Thời gian chất chứa những tình thơ
Thoáng buồn nhân thế hồn ngây ngất
Tình nhạt cung đàn lạc ái ân
Tạm biệt chia tay lệ vơi đầy
Chút tình tri kỷ đắm hồn say
Người ơi sao vội chia tay thế
Đễ má hồng phai khói sương giăng
Gió mây sao đón thân người
Con tim cảm nhận những lời trách than
Đừng nên đễ gió hoang mang
Bay đi thơ thẩn cho nàng tương tư
Chiếc bóng hao gầy đắm lòng ai
Đêm về ta nhớ nụ hôn say
Cho ta gục chết đời hoang dại
Lạc mãi mê tình cỏi thiên thai
Tình ta gởi tron người thương
Dệt bao mơ ước cho hồn đi hoang
Men tình sóng cuộn dâng tràn
trãi lòng nhi nử vai hàng đến ai
Hoàng hôn ru ngọt môi hồng
Len trong đôi mắt em nồng ái ân
Màn đêm liễu rũ buông mành
Vầng trăng toả sáng hờn ghen chúng mình
Trăng luồn qua kẽ song thưa
Thấy em nằm ngủ mắt vừa khép đi
Trăng hờn giấc ngủ rèm mi
Lẻn tìm chú cuội thầm thì tình duyên
Gói trọn vòng tay ôm
Nụ hôn tròn nóng bỏng
Đễ men tình lắng đọng
Ta ru mãi tình nồng
Hồn say hoa bướm mộng
11/05/04