CÓ PHẢI XUÂN VỀ
Có phải Xuân về trong nắng mai?
Trẩy cành lộc biếc, hồng đào phai
Như màu áo ai buổi chia vẫy
Giữa cơn gió lạnh, buốt bàn tay
Có phải Xuân về trong nhớ nhung?
Nhớ tóc bay lộng giữa mông lung
Nhớ giọng cười thoáng, mà da diết
Nhớ miệng môi, chưa uống đã say
Có phải Xuân về giữa lặng thinh?
Một bước, một xa; nghìn đau xót
Nghìn nhớ, nghìn thương; một bóng hình
Tên thoát lìa cung: Em xa Ta
Có phải Xuân về tiễn người đi?
Để ta ở lại cùng phân ly
Mỏi mòn ngọn cỏ, từng ngọn cỏ:
Truy điệu tình yêu biệt kinh kỳ
Ôi! Tình gầy quá trói không nổi
trái tim lỗ chỗ lắm người thương!
Bởi ai đi vội, chiều tắt nắng
Trống vắng trong ta, ai biết không?
3.17.2004