Mừng sinh nhật :11-05-1961
Sinh nhật đến với nụ hồng e ấp
Ngot môi đào người thắp ngọn nến xinh
Xoay vòng tròn những ân tình tha thiết
Rượu nồng môi chia biệt tuổi qua đi
sinh nhật ta chẵng bóng dáng tình si
Không ngọn nến đễ ghi nhiều kỷ niệm
Mắt dổi hờn lệ ta nhói buồng tim
Tri âm hỡi sao tìm về cỏi nhớ
Ta bóng nhỏ bưóc bên bờ vực thẳm
Hồn bơ vơ ôm cay đắng dâng tràn
Chân lạnh bước trên đường đời phẳng lặng
Dỏi mắt tìm hình bóng của xa xăm
Thôi đừng khóc hãy âm thầm đón nhân
Những đau buồn đời dành tặng cho ta
Hãy quên đi nổi tủi hận xót xa
Cùng con trẻ cho ngày qua tháng đoan
Bài thơ này tôi làm nhân ngày sinh nhật ko một tri âm .
11?05/2004--------11/05/1961
11/05/04