Thân tình


Nắng vàng man mát trải muôn nơi
Mưa cũng ngừng rồi những hạt rơi
Giây phút về lòng bao tĩnh lặng
Tạm quên đi những chuyện buồn vui

Chút duyên không nợ mong gì gỡ
Một áng tình thơ cũng chẳng sâu
Người hững hờ đi không tiếc nhớ
Còn gì lưu luyến mộng mai sau ?!

Vần thơ ngây dại đượm hương hoa
Chau chuốt cho tình mãi đậm đà
Nhưng vẫn chỉ là cơn ảo mộng
Như trăng lúc đẹp, lúc mờ xa

Thân tình chị mến gởi về em
Lòng tạ tri âm giải lụy phiền
Ky? niệm vui, buồn… hồn sẽ nhớ
Duyên tình tri kỷ mãi không quên


11.05.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả