Lần Đầu Thăm Bịnh
Chiều thứ sáu,
được tin vào viện
suốt đêm trăn trở
- cùng lời hứa
mai sáng cùng anh
em ghé thăm
chẳng biết mang chi tấm lòng thành
Ba Mẹ vắng nhà, hỏi ai đây ?
(Bình hoa - tấm thiệp
- Ừ như vậy ?
trăm ngàn lời chúc - dạ xin kèm!)
Hồi hộp cùng anh bước vào phòng
Nào ai hiểu thấu
- tâm sự cho
Nụ cười cố điểm vành môi thắm
Suốt hơn hai tiếng
- giờ đi chậm
Thành khẩn,
ngồi im lắng từng lời
Thì đây lần đầu vai - người lớn
Vì anh,
tất cả em chẳng ngại
Ép lòng rủ phận là hoa cỏ
Giữ trọn cho nhau một chữ tình !
Muốn thay anh nhắn lời thăm hỏi
Dù có thương - không
được
- nhận nhìn !
Lấy bao can đảm
biện minh - chẳng
Cầu mong sau trước mãi ... "một nhà" !
May 11st, 2004