Mẹ Ơi Nhận Một Lạy


À ơi tiếng Mẹ ru
Mơ màng giữa thực hư
Giật mình choàng tỉnh giấc
Sầu nặng trĩu tâm tư

Hôm nay ngày lễ Mẹ
Thấy người ta xum vầy
Ngồi tuỉ thân rơi lệ
Thân viễn xứ lạc loài

Đêm trước khi vượt biên
Nép bên gối Mẹ hiền
Ngôn ngữ naò diễn tả
Nỗi đau ai đặt tên

Gởi lên trên đỉnh sóng
Xin hãy mang về nguồn
Dùm ta đoá hồng trắng
Thắp nên một nén hương

Nhổ dùm nhánh cỏ dại
Quanh nấm mộ cô đơn
Mẹ ơi... nhận một lạy
Tội bất hiếu cuả con

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả