Chiều Nay

Có dòng sông trước mặt
Ngăn tình ra đôi bờ
Mây chiều nay ngơ ngác
Gió chiều nay bơ vơ

Em chiều nay làm thơ
Lời buồn như nước mắt
Mình mất nhau bao giờ
Giữa đôi bờ chia cách?

Đếm không anh ngày tháng
Trổ trên nhánh âm thầm
Mà bạc đầu con sóng
Mà nghẹn ngào trăm năm

Em chiều nay lặng câm
Để nghe hồn bão động
Hạnh phúc quá xa xăm
Gầy tay ôm khoảng trống

Ru nhau bằng tình mộng
Uống, tê tái môi sầu
Chén rượu nhiều cay đắng
Chết một đời trong nhau

Anh chiều nay về đâu
Đứng trước bờ, lần lựa
Dòng sông thiếu chiếc cầu
Trái ngang còn mãi đó

Mình chiều nay thương nhớ
Cũng giống như bao chiều
Đôi bờ sông cách trở
Lỡ mất rồi nhịp yêu

051204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả