NỬA CUỘC TÌNH

nếu một nửa tình em chưa biết chọn
thì làm sao vui hưởng mộng tình say
em hãy nhìn về cuối gốc chân mây
anh đang viết bài thơ tình dang dở

em biết tại sao thơ còn bỏ lỡ
chỉ vì em chưa giữ trọn lòng tin
mở cửa con tim và hỏi chính mình
" ta có phải đã yêu người trong mộng ? "

em có thấy một vòng tay rất ấm
đang dang ra và mời gọi tình em
ngày gọi tên , đêm thương nhớ dậy lên
nên có lúc em giật mình bật khóc

là mộng đó hay là tình có thật
mà nghe lòng mãi lưu luyến xuyến xao
niềm yêu thưong ai đó cứ ùa vào
nụ hôn chín trên môi tình khao khát

đến với anh trong hương tình ngào ngạt
anh dìu em lên đỉnh mộng vô thường
vườn địa đàng - chăn gối nệm yêu đương
nhạc luân vũ - khúc Nghê Thường rộn rã

em sẽ quên những đoạn đường nghiệt ngã
quên đau thương , quên vất vả đời thường
rượu xuân tình mãi sưởi ấm tâm hồn
em sẽ thấy khát khao tình một nửa

nếu em đến với cuộc tình một nửa
bài thơ tình anh sẽ viết cho xong
bởi vì anh không còn muốn bận lòng
khi em đã trong vòng tay thân ái ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả