Đêm Trăng Mật
(Thuơng Tặng TN Mùa Sinh Nhật)
Đêm trăng mật cũng là đêm gặp gỡ
Ôi môi hôn .. ưu ái, mộng mơ chờ
Niềm hớn hở từ đâu vang rộn rã
Gấm lụa vàng trải thảm góc trời thơ
Em đến chưa, sao lòng tôi réo gọi ?
Gót chân cuồng đi đứng khó tự nhiên
Đêm trăng mật, tôi mừng vui phút đợi
Mộng xây hồ, soi mặt nguyệt, tìm duyên
Công viên đẹp, thảm cỏ vừng sáng láng
Buớc chân hồng ..em nhón gót thơ say
Đầu ngọn trúc trăng uốn mình làm dáng
Tóc bồng bềnh gió lộng phất phơ bay
Đêm trăng mật giòng sông ngân tiếng dội
Trúc chao mình lơi lả điệu ru xuân
Tim ân ái vang rền muôn tiếng gọi
Ôi giai nhân,
ta phải lạc duơng trần!
Ôi giai nhân, giai nhân,
đôi mắt đẹp !
Đẹp như sao, đẹp như cả vầng trăng
Vòng tay ấm, xin tình em khép nép
Cho môi hôn vang dậy cả cung hằng !
Đêm trăng mật cũng là đêm gặp gỡ
Tình thanh tân, ân ái một đêm cuồng ..
5/12/04