áo đỏ bây giờ
áo đỏ bây giờ mỏi cánh thơ
nhuộm tím yêu thương giấc hững hờ
đón đưa ngày cũ mờ sương khói
nụ buồn điểm trắng mối tình mơ
áo đỏ bây giờ mỏi cuộc chơi
quay bước quên mau dáng một người
một người vương vấn mùa đông tuyết
một người chẳng nở bỏ tình rơi
áo đỏ bây giờ thay áo xưa
say hương hoa mới, ngả nghiêng đùa
say lá mùa xuân, vườn trái lạ
nhớ gì đâu nữa chuyện hôm qua
áo đỏ bây giờ hết đợi trông
trăm năm - lỗi giấc, nhạt môi hồng
nhớ thương, thương nhớ, hồn tê tái
dang dở bài thơ, khúc nhạc buồn
áo đỏ bây giờ - kỷ niệm ơi !
một lần trót lỡ - yêu người thôi
đành sao người hỡi ! quay lưng bước
bỏ phố bơ vơ vắng tiếng cười
đành sao người hỡi ! quay lưng bước
để phố tương tư, nhớ một đời ...
May 12/ 2004