Ừ, Yêu Chi Cho Khổ



Lần đầu quen với môi hôn
Ta tập bỏ trường bỏ lớp
Bỏ cả việc làm chạy theo tiếng gọi con tim
Ta biết yêu em trăm ngàn lần khổ
Có xá gì những lớp học cỏn con...

Em thường bảo ta làm này, làm nọ
Lòng không muốn, nhưng cũng làm em vui
Ừ, tình yêu đầu thường giận hờn vu vơ
Và ta tập làm thơ
trao tă.ng.

Những vần thơ không đăng
im lặng
Chỉ cho em đọc.

Em thường đứng trước gương làm duyên, làm dáng
Bảo ta ngắm em đẹp hay không?
Trả lời sao em cũng chẳng vừa lòng
Ừ, yêu chi cho khổ

Lần đầu quen với môi hôn
Ta cũng biết (rằng) quen phiền muộn
Nhưng mà sao vẫn cứ yêu
Ừ, yêu chi cho khổ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả