Chỉ Một Lần Thôi, Cũng Đủ



Đưa em qua phố vắng
nói với em những lời
dường như, lâu, lâu lắm
muốn nói lắm người ơị

Em hồn nhiên vô tội
có biết được tình tôi
say mê em lâu rồi
từ khi nào chẳng biết.

Ta vuốt từng ngón tay
hôn lên mái tóc dài
em chẳng biết, chẳng hay
ta yêu, yêu miệt màị

Đưa em qua phố vắng
muốn hôn em một lần
buổi chiều vừa tắt nắng
một lần hôn thôi, em.

Chỉ một lần hôn thôi
một lần thôi cũng dủ
ta nguyện làm tù, tội
cho em nhốt suốt đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả