Ngày Buồn

Nắng hôm nay quên thức
Để mùa Xuân lạnh lùng
Con chim non quên hót
Gối đầu nằm nhớ nhung

Thêm một ngày lại đến
Em đi giữa cuộc đời
Men theo bờ định mệnh
Đợi điều gì xa xôi

Gió xạc xào ngọn cỏ
Có buồn không cỏ ơi ?
Gió qua ngăn tim nhỏ
Mang nỗi nhớ bời bời!

Thêm một ngày lại đến
Chẳng bắt đầu niềm vui
Dòng sông đời miên viễn
Gờn gợn niềm chia phôi

Mùa Xuân rồi cũng vậy
Hoa đẹp tặng riêng ai
Hồn em như trang giấy
Mỏng manh trên tháng ngày

Mùa Xuân không dám hẹn
Một bài thơ tương phùng
Nẻo đường xưa mình đến
Lạc mất rồi dấu chân

051304




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả