Lời Buổi Sáng
Thư em viết dòng chữ nghiêng màu tím
Gởi lời thương tha thiết đến bên người
Tình em đẹp như trời hồng trên biển
Giữ nhé người, làm hơi ấm đôi môi
Gió cũng biết nỗi lòng em nữa đó
Nên mỗi ngày mang thư nhỏ dùm em
Mỗi cánh thư là một lời duyên nợ
Là tình em, tình hoa cỏ dịu hiền
Lá xếp lại giấu lời còn e ấp
Rất nhẹ nhàng sương đọng giọt long lanh
Uống vào lòng những tinh anh trời đất
Ngước mắt trông, hạnh phúc rất an lành
Ngày mới đến mong một niềm vui mới
Những nỗi buồn bỏ diệu vợi đằng sau
Thư chắp cánh theo nhịp đời mời gọi
Có hương yêu trong gió thật ngọt ngào
Thư em viết như lời chào buổi sáng
Bờ môi còn phảng phất bóng nụ hôn
Hôn trong thư cho tình thêm lãng mạn
Nghe mùa Xuân xao xuyến rớt qua hồn
051304