HẠT CÁT SÔNG TIỀN
* Gởi em nguyên quán Tiền Giang
này đây hạt cát sông Tiền
đã từng bám gót chân em vào đời
thời gian xóa lấp , đắp bồi
vẫn còn bãi cát bồi hồi trong em
rạch ròi vệt sáng trong đêm
khi từng đợt sóng rung mềm ánh trăng
giữa đêm thương nhớ bâng khuâng
người đi kẻ ở dấu chân lạnh buồn
nhà ai đèn sáng cuối thôn
hay em còn thức theo hồn cát mơ
vọc trăng đắp chữ làm thơ
trên thân cát mịn đợi chờ dáng em
**
này đây hạt cát sông Tiền
anh đem về đặt bên em gót hồng
nhớ về hạt cát bến sông
như em mãi nhớ tấm lòng quê hương .