Một Người Vừa Đi Xa

Chẳng hiểu sao cả ngày khó ở
Chị Thy gọi, được tin Nội mất
Xin chia sớt vài dòng em vội
Dù chưa lần biết (mặt) vẫn buồn nao!

Huống hồ anh tuổi thơ quanh quẩn
Hơn một lần nghe những liệt oanh
Anh ạ, đừng buồn nhiều anh nhé
Giày có số, ngườn còn tuổi thọ

Bao lưu luyến cất vào lòng nhỏ
Mỉm miệng cười tiễn bước ông vui !
Anh có thấy phần quà Nội gởi
Ấm - ngọt ngào dòng máu luân lưu

(Vai em đây, nếu anh cần đến
Dòng lệ kia đừng ngại em trông
Đươc chia sớt còn gì sung sướng
Những vui buồn - vinh nhục có nhau!)

May 13rd, 2004 @ 10:55 PM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả