Bốn Mùa
Mùa hè đỏ lửa ,cánh phượng ngời
Giữa trời xanh ngát ,mấy tầng khơi
Mây rơi nhanh-chậm theo lời gió
Đám vướng đầu cây ,đám rụng cuối trời...
Chim chóc tung trời như phi tiễn
Một tiễn tang bồng ,hai tiễn bước chinh nhân
Ngày xuân hoa nở ngời muôn hướng
Tóc mấy mùa sương, tóc vướng sợi thương ...
Hoa tuyết rụng ,phố phường lên màu trắng
Đông đã về xa vắng nẻo quê hương
Đường thiên lý vó ngựa phi mòn mỏi
Mấy mươi năm chưa về tới Thần Kinh...
Thu về chưa ,đem lá vàng phủ kín
Gia Định thành xây lại bức tường xưa
Thuở Thành Thái chưa đày đi biệt xứ
Thuở người Tây chưa tới đất Nam này ...