Thơ và Nhạc
Gửi thân trong kiếp Phù Sinh ,
Yêu, buồn, thương, ghét, hữu tình, tài hoa ...
Thế gian mấy Kẻ hiểu Ta ,
Nên đành cùng với Thi ca bạn bầu ,
Những mong vơi bớt thương sầu ,
Vượt lên sóng gió qua Cầu Nhân duyên ,
Ðường dài vạn nẻo sơn xuyên ,
Ðêm Ðông rét mướt con Thuyền lênh đênh ,
Thơ là Bạn ,Nhạc tìm quên ,
Xóa tan u ẩn xây nền tương lai ,
Cùng Ta tri kỹ nào Ai ?
Sớm còn sâu nặng tối phai nghĩa tình ,
Uổng công mơ bóng tưởng hình ,
Sao bằng Thơ -Nhạc với Mình tri âm !
Xưa nay Thơ-Nhạc là Tâm ,
Kết từ cuộc sống thăng trầm mà ra ,
Giúp Ta thanh thản vị tha ,
Ưu phiền phủi sạch tránh xa hận thù ,
Kiếp Người nếu quá hoang vu ,
Thơ là ánh sáng ,Nhạc ru tâm hồn !
04/09/2001