Thi Sĩ Vô Danh
Tuổi xanh cay đắng bơ vơ ,
Vận thời lận đận mượn Thơ tỏ bày ,
Ngày ngày đem đọc giải khuây,
Chẳng màng Thơ dở hoặc hay ,hoặc buồn ,
Ðêm hè thánh thót mưa tuôn ,
Xuân về ấm áp chim muôn hót mừng ,
Giữa đông gió bấc lạnh lùng ,
Thu sang lá đổ không trung nhuốm vàng ...
Núi cao ,Hoa đẹp ,Mây ngàn ,
Sông dài , Biển rộng ,thời gian ,sắc màu ,
Tóm thâu tất cả đem vào ,
Cộng thêm sóng gió ,ba đào Thế gian ,
Oán hờn ,chấp nhận thở than ,
Cho vô Bút pháp Thơ càng thêm hương ,
Yêu sầu ,ghét,giận ,vấn vương ,
Trăng ,Sao ,Sương ,Gió bốn phương quyện hòa,
Biến thành những khúc Thi ca,
Tạo nên cốt cách đơm Hoa dâng Ðời ,
Có khi khóc ,có khi cười ,
Rồi khi chán ngán tình Ðời dối gian ,
Thói Ðời lắm nỗi trái ngang ,
Tranh giành thương hận hợp tan hững hờ ,
Với Ta tất cả là Thơ ,
Hợp cùng thực tế mộng mơ dệt thành ,
Nguyện làm Thi Sĩ vô danh ,
Nhờ Thơ mài giũa Ngọc lành trong Tâm !
03/08/2001