Paris Có Gì Lạ ?
Màn đêm phủ - Ôi, Paris lộng lẫy !
Đèn hoa giăng rực sáng cả khung trời
Em ước gì mình đang ở một nơi
Bên bãi biển hay đô thành ánh sáng
Paris ! Chốn phồn hoa hay vắng lặng ?!
Muốn một lần chân bước tới làm quen
Nét cổ kính, nổi bật vẻ diễm huyền
Tháp Eiffel, sông Seine, ngay lòng phố nhỏ
Paris ! Cảnh hữu tình đầy luyến nhớ
Phải hay không hỡi người bạn phương xa ?
Nếu có dịp ... sẽ một lần ghé qua
Người nơi đấy chắc nhiệt tình tha thiết !
Phương trời tây quyến rũ như ánh nguyệt
Cho nhân thế bao phút sống nên thơ
Cho tâm hồn đầy cảm xúc bâng quơ
Và… những lúc... du hồn vào cõi mộng
Phương trời tây gió hiền hòa lay động
Chạnh lòng em, thương nhớ mảnh tình thơ
Gợi vào lòng ăm ắp những ước mơ
Một bóng dáng vu vơ như gần gũi !
Paris ! Có gì lạ không ? Anh hỡi !
14.05.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...