Cứ Trách Em

Cứ trách em làm người dưng ngoảnh mặt
Gặp nhau rồi cũng có khác gì đâu
Đây với đó đã vạch đường chia cách
Nếu còn thương là vỡ nát tim sầu

Ghét em đi để quên em cho dễ
Hận em đi vì em chỉ cợt đùa
Đừng đau xót tưởng mắt em vương lệ
Tại ông trời cắc cớ quá làm mưa

Nẻo em về dù xa anh mặc kệ
Người ta đông em chẳng lẽ cô đơn
Môi em vẫn nở nụ cười tươi thế
Anh nhìn xem, em chẳng có chút buồn

oOo

Anh đi rồi bỗng dưng chiều ngơ ngác
Em cúi đầu mặc cho nước mắt rơi
Mưa của trời sao bờ môi mặn chát?
Người ta đông sao vẫn thiếu một người?

Tự nhủ lòng có gì đâu phải khóc
Chuyện tình yêu chẳng mấy lúc vuông tròn
Đời còn đó bao nhiêu niềm vui khác
Gượng mà cười dẫu trời đất héo hon

oOo

Em trở về nghiêng bóng gầy, lầm lũi
Nhớ vòng tay, nhớ giọng nói hôm nào
Anh của em bây giờ xa diệu vợi
Cắn môi mềm mà tim lại quặn đau

Cứ trách em rồi quên em đi nhé
Chỉ riêng em buồn như thế đủ rồi
Chuyến tàu cuối em làm người đến trể
Đành độc hành với những bước lẻ loi

051404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả