Nhớ quê
Nửa khuya gió thổi qua màn
Trong sân đầy ánh trăng vàng lã lơi
Sương buông từng giọt nhẹ rơi
Khẻ hôn hoa lá giữa trời mênh mang
Chim đang trong giấc mơ màng
Mây buồn đi vắng tận ngàn cõi xa
Sao đêm leo lét nhạt nhòa
Hồn người viễn xứ xót xa u sầu
Nhớ về quê mẹ lòng đau
Non sông điêu đứng nhuộm mầu tang thương
Ai gây nên cảnh đoạn trường
Muôn dân đói khổ, đau thương đọa đày
Trẻ thơ chẳng có ngày mai
Bán thân nuôi miệng nước ngoài thảm thương
Hởi ai lòng nặng quê hương
Đứng lên lật đổ những phường lưu manh
Bọn người bán nước buôn dân
Dựng xây tổ quốc ngàn năm huy hoàng
10 PM , May 08/04