Hà Tiên Cảm Vịnh

Phù Dung Sư Nữ (*)

Yểu điệu quần thoa chút má đào ,
Hồn thơ lai láng chí thanh cao ,
Văn tài xuất chúng Chiêu Anh Các (**)
Diện mạo đoan trang thạch lựu quần ,
Bâng khuâng Quân tử lòng mơ ước ,
Tha thiết hùng anh dạ nhớ nhung ,
Tấu lên nhạc khúc Uyên Ương mộng ...
Kết mối tình Thơ với má hồng ,
Ngờ đâu Thiên định duyên Trần mỏng ,
Khoát Áo Từ Bi gửi cửa Không ,
Nghìn năm băng tuyết soi kim cổ ,
Một Ðóa Phù Dung giữa Ngọc Hồ !

Vịnh Chùa Phù Dung(***)

Núi xanh mây trắng chiều trôi ,
Bóng Người Sư nữ nghiêng soi bên Hồ ,
Rêu phong phủ lối hư vô ,
Duyên Trần chôn chặt ngôi Mồ thiên thu ,
Chuông Chùa ngân mãi lời ru :
Nhân gian đa lụy ,Cõi tu là Nhà ,
Trong làn khói tỏa xa xa ,
Ðền Thờ Họ Mạc trông ra muông trùng ,
Mơ màng Vó Ngựa mông lung ,
Quyện vào tiếng Mõ -Chuông Chùa Phù Dung !

Viếng Cảnh Hà Tiên

Biển bạc triều dâng sóng rì rào ,
Gió lùa Thạch Ðộng lá lao xao ,
Xa trông sắc ngói Lăng Họ Mạc ,
Ẩn hiện mầu mây Ðiệp Thúy Sơn ,
Ðông Hồ nắng nhạt hương Sen ngát ,
Lãng đãng chiều buông Ðộng Thạch Sanh ,
Du dương tiếng nhạc Hòn Phụ Tử ,
Thăm thẳm ngoài khơi Vịnh Thái Lan ,
Phù Dung Chùa vắng Chuông ngân mãi ...
Ru giấc Thần tiên mộng chữa tàn ,
Hà Tiên cảnh sắc như tranh vẽ ,
Lưu dấu Tiền nhân vạn cổ duyên .

26/07/1998
Cảm tác nhân chuyến viếng thăm Hà Tiên vào năm 1998

(*)Phù Dung Sư Nữ(còn gọi là Phù Cư) tên thật là Nguyễn Thị Xuân ,Bà và Mạc Thiên Tích có một giai thoại tình
sữ hết sức lâm ly bi đát (khi Bà chưa xuất gia)
(**)Chiêu Anh Các là một Diễn Ðàn Văn Chương do Mạc Thiên Tích dựng lên dành cho các Thi Nhân đối họa Thi Thơ
và chính nơi này Ông và Bà Xuân đã gặp nhau và đã yêu nhau vì tài văn chương của cả hai đều xuất chúng .
(***)Chùa Phù Dung là Ngôi Chùa được Mạc Thiên Tích xây tặng cho Bà Phù Cư
dành làm nơi tu hành riêng biệt .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả