Ơ , giọt buồn ai lỡ nhỏ bên sông
Đung đưa khẽ con thuyền lià xa bến
Để mai này trôi nổi một trời mây
Vương vạt khói kéo dài hồn lơ đễnh
Nắng lung linh hay sao chiếu ban ngày
Ưà thì đó bóng tre già đã khuất
Vàng hàng hiên vách lá cũng thưa dần
Nay rong ruổi cánh bèo trôi , bìm giạt
Nghe nỗi niềm trong phút chốc lâng lâng
Theo con nước cảnh rời xa bến đổ
Luyến lưu chi cho sóng vỗ mạn thuyền
Rồi chợt đến ,chợt đi sao chẳng nỡ
Bến có đợi thuyền than chút tình riêng
Chênh chếch nắng ,để đọng bờ hoang vắng
Ơ , giọt buồn ai lỡ nhỏ bên sông ...
05_15_04