Ngòi Bút Cho Quê Hương

Thơ tình...tôi đã viết
Chữ "Yêu" ngọt như đường
Còn chữ nào hơn nữa
Riêng dành cho quê-hương ?

Tôi nhớ có những lần
Tôi đã đặt bút xuống
Gò chữ "S" thật đẹp
Rồi khóc..., chỉ thế thôi

Tôi nhớ có những lần
Cố nặn thơ-tim-óc
Chợt gục đầu hổ-thẹn
Tự biết...chưa đủ lời

Từ đó tôi mê báo
Tìm ý, tập chuốt thơ
Tôi mơ ngày nào đó
Sẽ viết rõ về Người

Hôm nay tôi muốn viết
Trong huyết-quản sục-sôi
Lại quì đây nhận tội
"Vẫn chưa được, Mẹ ơi !"

Đất Mẹ Việt-Nam ơi !
Làm sao máu thành lời ?
Làm sao tim chuyển ngữ ?
Cho con bút, Mẹ ơi !



ngày 17 tháng 5, 2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả