Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm Sâu


Bóng tối đang chìm sâu
Kéo buồn về vô cớ
Mang sầu lên nỗi nhớ
Tưởng đã chết từ lâu

Cuộc đời như vó câu
Trải dài trên bãi cỏ
Buông mình qua khắp ngõ
Chẳng cần biết về đâu

Bỏ mặc chuyện bể dâu
Gập ghềnh hay sóng gió
Thả chân đi đâu đó
Chưa nghĩ đến lo âu

Bỗng tình cờ gặp nhau
Người làm đời bão nổi
Con tim cần cứu rỗi
Từ độ biết chìm sâu

Rồi cuộc tình tan mau
Người về nơi xứ lạ
Con tim mang tội vạ
Để lòng biết mưa ngâu

Bóng tối đang chìm sâu
Cuốn quanh đời lận đận
Nhớ người nên thương hận
Khâu lại một vết khâu



14-5-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả