nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


nhẹ nhàng trôi nhé trôi

một mùa trăng đã qua
và thêm mùa nữa nhé
nắng hạ về nhè nhẹ
theo gió đồng nội thơm

môi ngậm nhánh khô rơm
tay cầm hoa giản dị
vàng màu rạ vừa ý
tết thành bó cho xem

***

thời nay có lọ lem
theo sóc tìm hạt dẻ
cổ tích xưa tô vẽ
trên nền cỏ trẻ thơ

chẳng là mộng và mơ
chẳng là chờ và đợi
chẳng là thôi nghĩ ngợi
thì thả gió cuốn trôi

***

hạt dẻ ngậm trên môi
cắn làm đôi chia nửa
một nửa và một nửa
đã cùng từ tròn nguyên

chẳng ướm để muộn phiền
chẳng gieo để vất vả
chẳng và chẳng gì cả
nhẹ nhàng trôi nhé trôi

***

thêm mùa trăng nữa thôi
và bao mùa thêm nữa
cổng lên trời khép/mở
nhẹ nhàng trôi nhé trôi


5.13.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả