Men Trăng
Ngước cổ nhìn trăng réo Chị Hằng
Hãy dời gót ngọc xuống trần gian
Cùng nhau cưa hết bình tiên tửu
Với đứa con cưng của Ngọc Hoàng
Rót sẵn một ly đợi Chị Hằng
Gió luà se lạnh gã nhâm nhi
Ly này ... ly nữa ... ly kế tiếp ...
Chỉ mới vài tua ... đã nửa bình
Xuống gấp đi thôi bớ Chị Hằng
Chần chừ sẽ lỡ cuộc vui Trăng
Đêm nay độc ẩm cùng bóng Nguyệt
Lúy túy men say cạn hết bình
Cuộc chiến tàn rồi Chị Hằng ơi !
Trời đất bỗng dưng lại quay mồng
Chao ôi thân xác này mệt lả ...
Tay mỏi ... chân run ... té cái rầm ...
June 27, 2002