Đời Kỳ Nữ
... viết dùm cho một số phận không may...
Này môi, mắt em dành cho anh hết
Giữ cuộc tình đẹp mãi nét nguyên sơ
Này máu tim thắm hồng và tha thiết
Yêu nhé anh, bỏ năm tháng đợi chờ
Là em đó, những ngày đầu tiên ấy
Tóc còn bay trên những dãy mây ngàn
Dang tay hứng từng ước mơ vụng dại
Nhật ký đời chỉ viết mỗi tên anh
Này môi, mắt giữa chợ đời em bán
Người ta mua, ừ thế cũng đủ rồi
Trái tim đau, trái tim em nứt rạn
Nhịp chung tình một thuở cũng xa xôi!
Anh bỗng dưng trở thành người xa lạ
Nhìn em ư? Mình đâu đã... có lần...
Nếu anh muốn cứ trao ra giá cả
Được tiền nhiều thì em... bán cho anh
Đừng khóc em, hãy để em... tự khóc
Nước mắt này có vơi bớt niềm đau?
Sóng gió đời đổ xô, người vùi dập
Em còn đây hay đã chết hôm nào?
Này môi, mắt một kiếp người hồng phấn
Nói lời yêu mà... tim vẫn lạnh lùng
Anh đi đi, hôm nay em không bán
Xót làm gì? Cùng lắm chỉ... người dưng!
Ai mua không? Em đem ra bán hết
Đóa hoa hèn giữa khinh ghét thế nhân
Em chẳng xứng với anh đâu, em biết
Dù năm xưa mình cũng đã... có lần...
051504