HẸN EM
Hẹn một ngày cùng em về lại
thăm quê hương yêu dấu xinh xinh
núi sông xưa chan chứa những ân tình
từng tấc đấc còn ngọt ngào sữa mẹ
những con đường làng quanh co nhỏ bé
nắng bờ tre bóng ngã mát sân chiều
lúa vừa xanh gợn sóng gió hiu hiu
con cá nhỏ bơi qua dòng trong vắt
ôi quê hương những tấm lòng chân thật
đã bao năm khốn khó trăm điều
vẫn còn đây lời gọi ấm thương yêu
những thù hận theo thời gian lẩn khuất
lời an ủi cho những người có mặt
nén hương ngùi tưởng tiếc kẻ ra đi
ngôi trường xưa, em một thuở xuân thì
hoa phượng đỏ vẫn khoe mầu nắng
chút ngây ngất bay theo áo trắng
5-15-04