Đời Kỷ Nữ

(Họa bài Đời Kỷ Nữ của Trần Tuờng Vi)


"Này môi, mắt em dành cho anh hết"
Còn trái tim em giữ để làm gì ?
Anh tới đây, tìm em trong tha thiết
Không phải tình mua, bán.. đến rồi đi

Anh là gió, là mâỵ. đời phiêu bạt
Một lần yêu là chung thủy đợi chờ
Đêm trăng xuống, lá xuân ru xào xạc
Gặp em rồi thuơng nhớ kết thành thơ

Hãy yêu anh, yêu anh trong uớc vọng
Đặt niềm tin vào những ngón tay đan
Đừng để lệ rụa ràng trong giấc mộng
Đừng nghĩ suy mua, bán .. sắc xuân tàn

Là anh đó, những ngày đầu gặp gỡ
Đã dang tay hứng trọn uớc mơ em
Yêu nhau nhé, mình quên đi nỗi khổ
Để trăm năm ta vẫn đẹp duyên thề

Hãy nhìn anh, nhìn sâu vào ánh mắt
Tình anh trao vẫn ưu ái muôn ngần
Đừng khóc nữa mà lòng anh tê thắt
Xót cho em .. rủi nhan sắc phai tàn

Này môi, mắt và trái tim bé nhỏ
Kiếp này đây em là của riêng anh
Ai khinh ghét, đời em là kỷ nữ
Chớ riêng anh, anh vẫn quý cuộc tình

Đừng mua, bán .. tình em cho kẻ lạ
Đừng nói yêu khi tim nhỏ lạnh lùng
Hãy tựa đây vào vai anh, gối ngả
Chia sẽ chung, những ưu ái trong lòng !



5/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả