Vấn Mình

(Cảm tác bài "Tự Vấn" của Minh Châu)

Ta ngồi ôm gối đọc thơ
Đọc bài "Tự Vấn" mà ngơ ngẩn lòng
Tự nhiên đầu óc lòng vòng
Nghĩ suy, suy nghĩ lung tung ..chẳng thành

Hóa ra cái chuyện vợ chồng
Chuyện đời, cơm áo, ấm nồng, gian truân
Chuyện tình, phuớc số, tại phần
Ai đem dâu bể ngấm ngầm tạo ra ?

Vấn mình, tự hỏi lại ta
Ô hay mình cũng lơ là, đời tư
Tình yêu ..bắt bóng, huyễn hư
Nỗi buồn, nỗi hận.. khóc nhừ cơn mê

Làm nguời ôm lấy tái tê
Thuơng mình làm kiếp sống hề .. trắng, xanh
Soi guơng bôi mặt đua tranh
Đỏ đen thử ván bài .. giành tới đâu

Tuyệt nhiên thua nặng, thua đau
Thì thôi ôm lấy vạn sầu ngồi than
Than rằng: Cái số gian nan
Bạc phần cũng tại phuớc phần mà thôi ..



5/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả