Đôi lời cho em.

Đây buổi hè sang lắm nắng vàng .
Lặng người trong gió thổi miên-man.
Nhớ em hôm ấy vui-tươi quá .
Lòng thấy lâng-lâng , ý rộn-ràng.

Đời chắc sẽ buồn nếu thiếu em .
Như trời vụt mất ánh sao đêm .
Như ai dang-dở , lưng bầu rượu.
Đâu mãnh trăng tròn dệt mộng êm .

Em đã đến rồi lại sớm đi .
Cho tôi chẳng trọn mấy vần thi .
Nếu mà có gặp đầy giây phút.
Cũng thoã ước-nguyền kẻ đắm-si.

Em biết bao người đã nhớ mong .
Mắt xanh em có đặt vào không?
Hay là em vẫn ngây-thơ lắm.
Vẫn giử tim mình nghĩa trắng trong.

Tôi chỉ nhìn và thấy ngất-ngây.
Để hồn ôm mãi giấc mơ say .
Ví dầu cố níu thời-gian được.
Vui với đời xuân , đẹp tháng ngày .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả