Cũng Tình Yêu !?!

Tôi cũng có một tình yêu ngự trị
Có đôi tim mộng mị chuyện yêu thương
Có trăng sao soi sáng suốt đêm trường
Cho mình gửi trao nhau lời thề hẹn

Nhớ không anh, một tình yêu trọn vẹn
Kiếp sống nầy nguyện yêu chỉ em thôi
Lời từ tâm, hay chót lưỡi đầu môi
Sao lại nở vội vàng quên tất cã

Rạng vỡ lòng, hồn em trong băng gia’
Nghe ân tình bóp nghẹt trái tim đau
Nói chi anh dù muôn vạn lời nào
Khi phụ bạc, ôi trăm ngàn lý lẽ

Nào hoàn cảnh định mệnh nầy chia rẽ
Nào hy sinh vì số phận em ơi
Theo thời gian thê’ sự cũng đỗi dời
Thì những kẻ như em là khờ dại

Vũ trụ bao la thă‘m màu tê ta’i
Nhuộm sầu thương cho da diết tâm tư
Cũng đêm trăng anh thốt tiê’ng tạ từ
Tôi chết giữa thiên đường tình yêu ấy.

Viết cho tâm sự của 1 người


12/30/98


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả