Chinh Phụ Vọng Quân (I)
Nhớ năm cũ hương yêu đương thắm ,
Biệt ly sầu ,lệ đẫm tim đơn ,
Quân reo ,Ngựa hí căm hờn ...
Chàng ra Quan ải ,cung đờn tương tư !
Thiếp phận Gái không thông Kinh Sử,
Dám bận lòng Quân tử -Trượng Phu ,
Mõi mòn Ðông-Hạ -Xuân-Thu ,
Chờ Chàng chiến thắng Quân thù dẹp xong ,
Ngày lẻ bóng nhớ mong Ai lắm ,
Ðêm bẽ bàng má thắm mình Em ,
Thư Chàng mở mấy lần xem ,
Ngỡ như Phu tướng bên Em họa vần ...
Khi tiển biệt Chàng rằng :Sinh-tử ,
Chí làm Trai nợ Nước đặt trên ,
Thương Nàng chiếc bách lênh đênh ,
Chăn đơn ,Gối lẻ buồn tênh tháng ngày !
Em cúi mặt nét mày ủ dột ,
Nay Tơ hồng đã cột cùng nhau ,
Chàng đi Em xót biết bao ....
Ngự hàn dệt sẳn trao theo cho Chàng .
Người sương gió Quan san muôn nẻo ,
Kẻ cô phòng lạnh lẽo đêm thâu ,
Nỗi sầu biết gửi về đâu ?
Trông ra Chiến địa Vó Câu mịt mờ ,
Dưới Trăng vóc ngọc bơ phờ !