Hoàng Hôn

Hoàng hôn tối thị vô liêu tại ,
Nhân tự thương tâm ,Nhật tự tà ,
Lâu thượng nhất huỳnh tùy nhật độ ,
Liêm tiền sổ Ðiểu họa phong ca ,
Văn chương hồi thủ đô Trần mộng ,
Phú quý nhàn phao khán lạc hoa ,
Tận nhật bế môn duyên để sự ,
Sầu thời yếm kiến túc nhân đa !

Cao Ngọc Anh (*)

Dịch Thơ :

Chiều Hôm

Buồn nhất hoàng hôn cảnh chiều trôi ,
Người sẳn bi thương nắng khuất Ðồi ,
Trăng rọi bóng Tùng hiu Gác đóm ,
Thềm bên Chim hót Gió hòa noi ,
Ngoảnh lại văn chương rồi giấc mộng ,
Sang giàu ném nhẹ cánh hoa trôi ,
Trò Ðời phó mặc then cài suốt ,
Nhìn Khách bon chen chán hỡi ôi !

(Bạch Thủy Cẩn dịch)

(*)Cao Ngọc Anh là một nhà Thơ nữ khá nỗi tiếng vào cuối thời Nhà Nguyễn .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả