Song Thất Lục ...Xoong Kho
Đêm Sài Gòn đèn lên lấp lánh
Sông Sài Gòn đặc quánh ...sắc trời
Đường đông xe, bước ...chơi vơi
Băng qua giao lộ ...tim rơi ra ngoài
Mùa mưa lại mang về ...đau khổ
Nước ngập đường mỗi độ mưa tuôn
Văng vô người ...tức chết luôn
Áo dài em cũng xắn luôn ...á trời ! (*)
Anh gì ơi ! ...ủa ...là cô chứ
Đờ-mi-Ăng-lê ...cứ tưởng trai
Còn dzô quán nhậu lai rai
Chắc cô hổng ngại ...tui mời cụng ly
Đường thiên lý nay chừng gang tấc
Lúc kẹt xe cái giấc năm giờ (**)
Nhà trước mắt, cứ tưởng mơ
Tới chừng dzề được muốn phờ cái râu ...
(*) Áo đi mưa ,nói cho dzui ...tưởng áo dài thiệt á !
(**) 5 giờ PM