từ anh xa
từ anh xa ... xuân không về đây nữa
má em hồng thắp kín một niềm riêng
thăm thẳm mắt nâu nhánh buồn lơ lững
đôi tay gầy - say nỗi nhớ đảo điên
từ anh xa ... thu chừng như nhường bước
đón gió đông ru nửa mảnh tâm hồn
phím đàn rơi vỡ tan tành mơ ước
xếp ngôn từ - kỷ niệm vết yêu thương
từ anh xa ... chủ nhật buồn, tím ngắt
con phố dài hiu hắt nhớ chiều xưa
đếm đơn côi thèm vòng tay xiết chặt
như hôm nào - thương quá những đón đưa
từ anh xa - mây thay màu áo trắng
má em hồng phơi giọt đắng trăm năm
không thèm yêu, mặc nhớ nhung mưa nắng
không thèm yêu ... dù thêm chỉ một lần !
May 16/ 2004