EM HỌA SĨ, VẼ ...

Trên trang giấy trắng
em bắt đầu vẽ cuộc tình mình
Nền là một màu xanh hy vọng
Lãng đãng vài cụm mây bay cho những giận hờn nho nhỏ
Và dưới chân mềm thảm cỏ - chiều chuộng ân tình
Cây phượng tím bàng bạc, thanh thản bên góc trái
Dậu cúc vàng tô điểm tóc đen em
Thảng đâu đó
Cánh gió thổi nghịch đùa rung cành lá
Đang chớm hạ, nên mát dịu thiết tha

Bên góc phải: cặp tình nhân chụm đầu rỉ rả
Có phải anh? Có phải em?
Tay tìm tay quấn quýt
Vai kề vai, cuộc đời không là dâu bể
Văng vẳng tiếng cười pha lê - trước mọi thách đố
Như tình mình bươn chải cùng thời gian

Em vẽ đến đây…
cảnh vật bỗng vỡ tan!
Giọt nước mắt miên man
Cho một ký ức lỡ làng
Em nhìn mãi, tìm mãi
một thao thức muộn màng:
Cho em làm cánh diều mơ
Anh làm con gió đẩy đưa cánh diều

~~~~~
Em hoạ sĩ, vẽ ráng chiều hừng hực đỏ
Tô cuộc tình bằng tất cả máu chảy luân lưu
Trời đứng gió! Diều sóng soài trên phiến cỏ


5.12.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả