từ khi nào đã ...

cũng là em buổi hôm qua
cũng là anh thuở ấy - mà lạ ghê
câu chào - ôi, dạ tái tê
câu chào - ôi, nước mắt về làm sông

cũng là em buổi chớm đông
cũng là anh thuở ấy - lòng ngẩn ngơ
từ khi nào đã hững hờ
từ khi nào đã thôi chờ đón đưa

cũng là em buổi hôm qua
cũng là anh thuở ấy - sao vô tình
người dưng đối mặt - làm thinh
người dưng đối mặt - đôi tim ngập ngừng

quay lưng chẳng nở quay lưng
nhìn nhau không dám - sợ nhung nhớ về
sợ còn tha thiết đam mê
sợ thương còn đó ... không huề đau hơn

May 16/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả