Giấc ngủ bình yên

Tôi nằm dưới trời nghe chim ca hát
Dưới bóng mát của lá cây
Đầu gác lên gốc rễ,
Say mê ngắm áng mây phiêu lãng,
chậm rồi nhanh
Những con sâu trên cành...
Giăng giăng..
Đu mình lơ lửng trên những sợi tơ
Giống như những món đồ chơi rực rỡ
ở trên cái nôi em bé
Mà lúc nhỏ tôi đã từng gặp
Nay lại gặp thêm lần nữa...
Tôi ngủ thiếp đi tự lúc nào không biết
Chỉ biết là đang đắp trên mình một tấm chăn dày ba tấc !
Giấc ngủ rất êm đềm, không mộng mị, trở trăn....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả