Valentine

Ngày lễ tình yêu , điều gì hay anh nhỉ ?
Một cánh hoa hồng
Hay tên gọi ...Hoài Mong !?
Có mùa gió thơm về đơm mộng
Và nắng ngoan hiền nép mi cong
Như thật tình cờ
Nhắn nhủ lại vần thơ
Trang giấy thênh thang ...ngại sao ...bàn tay mỏi
Gót bút rụt rè viết mãi chẳng nên câu
Tạm pha màu
Vẽ đùa manh vỡ trắng
Cứ bảo người rằng
Đây ...mây rực cánh hoa giăng !
Bởi Valantine - một ngày không màu trắng

Ngày lễ tình yêu có bao điều riêng nặng
Phải không anh ...
Ta chối bỏ sao đành !?
Đừng nhé , đừng trao nhành hoa đỏ
Giấc ngủ còn đầy những đắn đo
Không lý không do
Chỉ đôi bờ vai nhỏ
Tựa nhành cỏ mềm ngiêng đổ buổi chiều giông
Tình chẳng đủ trao nên gió đùa mây lộng
Cuốn mất một lời
Chưa biết nói trên môi ...
Nhưng rồi hôm nay
Nụ cười luôn nở tiếng chào
Bởi Valentine - một ngày không gió bão !

Valentine 04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả