Bóng Chân Mây

Giữ lại nhé anh . giọt mưa đầu xuân nở
Cất hộ vào lòng sương trắng cỏ ngu ngơ
Chớ để cầu xưa quên trôi dòng nước nhỏ
Sủi sóng ngập ngừng thêm ngại gót chân nhanh

Lỡ bước vào yêu giã từ miền thơi thảnh
Ta mãi kiếm tìm hanh nắng nhạt loanh quanh
Xếp lá thư xanh đem thơ cài tiếng nhạc
Nghe óng mây vàng , thương quá , chút tình nhau

Hái vội niềm riêng bồi hồi ghi nỗi nhớ
Tựa mới hôm nào bay tóc ngắn mùa thu
Năm tháng qua mau vơi dần hương lá rủ
Cách nửa nhịp cầu, hoàng hôn ngủ đừng say !

Con đường anh đi còn mang tên người ấy
Hay đã xa rồi , tay vuột mất tầm tay
Lẻ bạn nơi đây chim gọi bầy phương ấy
Trách gió muôn đời ru mãi những hàng cây

Biết đến bao giờ xuân cựa mình chớm dậy
Khoảng cách chưa lành lầu mộng đã thôi xây
Chiều vội buông rơi cho đêm dài là mấy
Xa thật xa rồi ...người nép bóng chân mây




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả